Cái kết của người đàn bà “cắm” vàng để buôn ma túy

Thứ tư, 04/09/2019 09:01

Để thực hiện phi vụ buôn ma túy, Phạm Thị Mai (1960, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) đã cắm dây chuyền vàng của mình để lấy tiền mua “hàng”. Theo tính toán của người đàn bà này, nếu phi vụ làm ăn này trót lọt, Mai sẽ bỏ túi 7.000 USD, nhưng ý đồ của Mai không thực hiện được.

Bị cáo Phạm Thị Mai tại phiên tòa.

Phạm Thị Mai từng có thời gian sinh sống và làm ăn ở Lào nên khá thông thạo địa hình nơi đây. Khoảng tháng 2-2019, trong một lần đi xe khách từ Lào về Việt Nam, Mai gặp một người phụ nữ giới thiệu ở H. Hương Sơn (Hà Tĩnh). Người này nói với Mai “em có người bạn tên Hình ở H. Nghĩa Đàn cần mua ma túy, chị có “hàng” bán không thì gọi cho nó” rồi cho Mai số điện thoại  của Hình.

Đầu tháng 3-2019, Mai gọi điện thoại cho Hình để trao đổi cụ thể việc mua bán ma túy. Người phụ nữ này đặt mua của Mai 2 bánh heroin với giá 15.000 USD. Ngày 25-3, Mai gặp một người đàn ông tên Khum (người Lào) tại quán bán hàng của mình ở huyện Chăm Phon (tỉnh Savannakhet, Lào) hỏi mua 2 bánh heroin, thống nhất giá 8.000 USD. Hai ngày sau, Khum đưa 2 bánh ma túy đến bán cho Mai. Sau khi có được “hàng”, Mai cất trong cửa hàng mình đồng thời gọi điện thông báo cho Hình. Sau đó, Mai cầm ma túy về Việt Nam.

Sáng 1-4, khi về đến TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Phạm Thị Mai gọi điện cho Hình hẹn gặp nhau ở đây để giao dịch. Chiều tối hôm đó, Hình nói hiện chưa có tiền nên muốn Mai mang 2 bánh heroin đi cùng ra Nam Định để lấy tiền, Mai đồng ý. Sau đó, cả hai bắt xe khách ra đến khu vực kênh Nhà Lê (H. Nghi Lộc) thì Hình nói Mai xuống xe khách để đi xe ô-tô của chồng Hình rồi tiếp tục di chuyển ra Nam Định. Tuy nhiên, khi Mai và hai vợ chồng Hình đang ăn cơm tối tại xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Lưu thì chồng Hình nói phải đi đổi xe khác. Mai lấy chiếc túi xách đựng heroin mang theo vào quán tiếp tục ăn cơm thì bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ cùng tang vật 2 bánh heroin với khối lượng 687,07g. Lợi dụng sơ hở, người phụ nữ tên Hình bỏ chạy thoát.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Mai về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, rất đông người thân của Mai tham dự. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS truy tố. Khai về số tiền dùng để mua ma túy, Mai cho biết: Để có số tiền 8.000 USD đi mua ma túy của người đàn ông Lào, bị cáo đã “cắm” dây chuyền vàng và vay mượn thêm của mọi người. Theo như tính toán của bị cáo, nếu phi vụ làm ăn này trót lọt sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, có 7.000 USD bỏ túi.

Trước câu hỏi của vị chủ tòa “Vì sao con trai và con rể đều nghiện ma túy nhưng bị cáo lại tiếp tục tham gia vào việc buôn bán “hàng trắng?”, Phạm Thị Mai cho rằng, do bị cáo hám lợi nên đã dẫn đến con đường phạm tội. “Bị cáo biết lỗi do mình gây ra là lớn nhưng do tuổi đã cao, kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình, con cháu”, bị cáo Mai nói lời sau cùng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo vì lòng tham. Bị cáo đã nhiều tuổi, lại sinh sống tại thành phố, thường xuyên được nghe tuyên truyền về tác hại và những quy định nghiêm minh của pháp luật về ma túy nhưng vẫn phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành vi của mình gây ra. Bố và mẹ đẻ của bị cáo từng tham gia kháng chiến và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, có người đàn ông tên Khum (người Lào) là người đã bán ma túy và người phụ nữ tên Hình (H. Nghĩa Đàn) là người đã đặt mua ma túy của bị cáo, người phụ nữ đã cho Mai số điện thoại của Hình để giao dịch mua bán ma túy và người đàn ông giới thiệu là chồng Hình. Tuy nhiên, do Phạm Thị Mai không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của những người này nên không có căn cứ để điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, sau 2 ngày nghị án kéo dài, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khi lên xe chuyên dụng trở về trại giam, Phạm Thị Mai rớm nước mắt nhìn về phía người thân tỏ vẻ ân hận.

DƯƠNG HÓA